Vén Màn Bí Mật về cái Chết Tướng Hiếu

Lúc 11giờ kém 15 phút khi Tướng Hiếu vừa bước vào văn phòng Phó Tư Lệnh Quân Đoàn III, sát thủ nhảy tới từ đàng sau và dùng cánh tay chặt mạnh vào gáy khiến Tướng Hiếu bất tỉnh, rồi dùng khẩu súng lục loại nhỏ Browning P6.35 ly bắn vào cằm. Viên đạn xuyên lên óc và nằm trong xọ chứ không chui ra khỏi đầu.

Sát thủ là cận vệ của Tướng Toàn, Đại Úy Đỗ Đức, đệ tam đẳng Thái Cực Đạo.


[X] Trung Úy Đỗ Đức đứng đằng sau Tướng Toàn (5/1972, Kontum)

Sau khi Tướng Hiếu bị giết, Tướng Toàn gọi điện thoại trình báo lại cho Tổng Thống Thiệu: "Mission accomplie".

Nguồn: tình báo quân sự Hoa Kỳ. Mật. Tiết lộ ngày 6 tháng 5 năm 2015.

Phương Pháp Tình Báo Thu Lượm Thông Tin Sự Kiện

- Nơi hiện trường án mạng: Một bộ phận dò thám âm thanh điện tử nhỏ được cài đặt - với sự đồng ý của đương sự - vào trong cây bút viết mực hiệu Cross của Tướng Hiếu. Tướng Hiếu thường đeo cây bút viết mực này trong túi áo trước ngực.

- Nơi văn phòng Phủ Tổng Thống: Nghe lóm đường giây điện thoại nóng giữa Phủ Tổng Thống và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III (tổng đài 922, Tiger).

Ghi chú ̣về khẩu súng lục P6. 35 ly

Đại Tá Đức hoàn trà khẩu súng P6. 35 ly cho Tướng Toàn sau khi ám sát Tướng Hiếu. Trong dịp Tướng Toàn về dinh Độc Lộp họp với Tổng Thồng Thiệu, theo thông lệ Tướng Toàn cởi bỏ và đặt khẩu súng lục này trên bàn tùy viên cạnh văn ph̀òng Tổng Thống trước khi bước chân vào gặp Tộ̉ng Thống. Mật vụ của Thiệu dùng cơ hội này để tráo đổi khẩu súng cá nhân của Tướng Toàn với một khẩu súng cùng loại, phòng hờ trường hợp Tướng Toàn đủ cẩn thận bảo mật sự vụ.

Đối chất

- Alô, xin cho tôi nói chuyện với ông Đức.
- Ai đầu giây vậy?
- Tôi là Tín đây. Ông Đức có đó không ạ?
- À, chào anh Tín. Tôi là Đức đây. Có chuyện gì không anh?
- Dạo này anh có dịp vào xem trang nhà Tướng Hiếu không?
- Không anh ạ. Có gì mới không vậy?
- Tôi mới đăng lên đó tin tức mới về cái chết Tướng Hiếu. Anh tôi giáng bút (*) cho tôi biết, anh là người bắn Tướng Hiếu.
- Anh nói gì? Tôi nghe không rõ. Anh nói lại, dạo này tôi hơi ngãng tai.
- Anh tôi giáng bút (*) cho tôi biết, anh là người bắn Tướng Hiếu.
- Tầm bậy. Làm gì có chuyện đó. Tôi là người tử tế mà.
- Tôi làm sao biết chuyện đó được. Anh tôi giáng bút (*) cho tôi biết, anh là người bắn Tướng Hiếu.
- Nói thì phải có bằng chứng.
- Anh tôi giáng bút (*) nói tôi hỏi anh, ai đưa cho anh khẩu súng lục P6.35 ly.
- (Im lặng một hồi lâu) Tôi không muốn nói chuyện với anh. (cúp phone)

(Cú điện đàm xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2015)


(*) Cần hiểu theo nghĩa đặc biệt của trang nhà Tướng Hiếu, chứ không theo nghĩa mê tín dị đoan: anh tôi khiến sao cho tôi có được thông tin mật này, chứ không phải bản thân cá nhân tôi tự tìm ra.

Hình đám táng Tướng Đỗ Cao Trí tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, ngày 26 tháng 2 năm 1971 (một nạn nhân khác của TT Thiệu)


Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phu Nhân


Đại Tướng Cao Văn Viên và General Weyand


Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ


Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và quan khách

Nguyễn Văn Tín
Ngày 7 tháng 5 năm 2015

Cập nhật ngày 26/05/2015

- Cựu Tổng Thống Thiệu Trả Lời Về Cái Chết Của Tướng Hiếu
- Vén Màn Bí Mật về cái Chết Tướng Hiếu
- Tại Sao Tổng Thống Thiệu Giết Tướng Hiếu?
- Một Số Bàn Tán về Tin Thủ Phạm Giết Tướng Hiếu
- Con Cờ Tướng Hiếu Trong Thế Cờ Tổng Thống Nhà Nam
- Nỗi Khổ Tâm Của Tướng Hiếu
- Một Cái Chết Bí Ẩn

generalhieu