Tướng Hiếu, Bạn Tôi

(Mãi sau năm năm tìm kiếm, tôi mới liên lạc được Đại Tá John Hayes, Cố Vấn Trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh, với sự trợ lực của James Miguez và Đại Tá David Hackworth. Xin tri ân hai vị này. Đại Tá Hayes gửi tặng tôi tấm hình với vài hàng chữ sau đây.)

Ngày 9 tháng 9 năm 2003

Thưa Ông Tín:

Đây là tấm hình mà tôi đã nói với ông. Hình này chụp với anh ông tại bãi đáp trực thăng ở bản doanh bộ tư lệnh tại Củ Chi hay Dĩ An. Tôi không còn nhớ chính xác tên của căn cứ này.

Dù sao đi nữa ông có thể thấy phù hiệu của sư đoàn anh ông trên thân trực thăng, Sư Đoàn 5, Quân Lực Việt Nam.

Anh ông là bạn tôi ngoài mối liên hệ nghề nghiệp của một cố vấn trưởng với Tư Lệnh Sư Đoàn Việt Nam.

Trên bình diện binh nghiệp, anh ông là một sĩ quan và tư lệnh thượng thặng và tuy tôi đã rời Việt Nam năm 1970, tôi chắc chắn anh ông luôn là một sĩ quan và một quân nhân trung kiên với quê hương cho tới ngày chết bất đắc kỳ tử. Bất luận những điều tôi nghe được về cái chết của anh ông, tôi biết anh ông là một nhà ái quốc và luôn trung thành với những nguyên tắc cao cả của mình cho tới cùng.

Tôi sẽ không bao giờ quên Tướng Hiếu. Chiến đấu với ông tại Vùng Tác Chiến Quân Đoàn III, Việt Nam và trong thời kỳ xâm nhập Căm Bốt là một vinh dự và kỷ niệm quí báu đối với tôi.

Tôi xin chúc ông và thân quyến nhiều hạnh phúc trên đất Mỹ này. Hy vọng có ngày gặp ông.

Trân trọng,
John G. Hayes
Colonel Retd
US Army

Ghi Chú- Trên hình là những hàng chữ sau đây:

Thân tặng bạn tôi Đại Tá John G. Hayes

Cố Vấn Trưởng, Sư Đoàn 5 Bộ Binh

Rất thích thú bay lượn,

Nhưng sẽ thích thú hơn nữa,

Nếu đôi ta cùng nhảy dù

và cùng nhào lộn trên không.

Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

Tôi nhảy dù theo gót chân anh tôi !

generalhieu