Tình Hình Quân Sự Ngày 10 Tháng 4 Năm 1975

Cộng Quân Siết Chặt Nắm Tay Trên Các Trục Lộ Dẫn Tới Sài Gòn
Malcolm W. Brown, đặc phái viên The New York Time

Sàigòn, Nam Việt Nam, ngày thứ năm 10 tháng 4 năm 1975 - Các lực lượng Cộng Quân siết chặt nắm tay trên các trục lộ dẫn tới Sài Gòn ngày hôm qua và ngày hôm nay khi họ xâm nhập vào một thủ phủ tỉnh lỵ 36 dậm phía đông bắc và tạm thời cắt đứt một đường lộ chính cách Sài Gòn 18 dậm về phía tậy nam.

Ngày hôm nay, Xuân Lộc, thủ phủ tỉnh Long Khánh, bị tấn công qua ngày thứ hai, với Cộng Quân rót hàng ngàn trái pháo vào thành phố.

Thành phố được báo cáo là bị phá hủy hầu như hoàn toàn trong cuộc giao tranh ngày hôm qua, khi các toán quân Cộng Sản chiếm cứ gần như trọn thành phố. Hôm nay, một phát ngôn viên chính phủ nói là sau một trận mưa đạn pháo sáng nay Bắc Quân đã bị đánh bật ra khỏi Xuân Lộc.

Nhưng theo lời phát ngôn viên nói thì Cộng Quân vẫn tiếp tục nã pháo vào thành phố và không rõ các lực lượng quân Chính Phù có thể giữ vững trận tuyến không.

Ngày hôm qua khởi sự xảy ra các cuộc tấn công lớn dường như để cô lập hóa Sài Gòn. Tuy mối đe dọa chính nhằm vào Xuân Lộc, các lực lượng Cộng Quân cũng đánh mạnh vào thủ phủ tỉnh lỵ Tân An về phía tây nam và tạm thời cắt đứt Quốc Lộ 4 đi qua Tân An.

Con đường huyết lộ của Sài Gòn đưa tới các vựa lúa và thực phẩm khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long đã bị cắt đứt tại một địa điểm trong tỉnh Long Khánh sau khi các đội pháo binh Cộng Sản nã vào Tân An. Nhưng vào khoảng 3, 4 giờ chiều, có báo cáo các toán quân Chính Phủ ̣đã trọc thủng trận tuyến địch và thông thương an toàn trên đường lộ đã được vãn hồi.

Tuy nhiên, sự kiện đường lộ đã bị cắt đứt chỉ cho thấy là trước mắt sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi các lực lượng địch đang tập trung trong vùng.

Các toán quân Cộng Sản cũng gây áp lực vào thành phố Tây Ninh cách Sài Gòn 50 dậm về hướng tây bắc.

Các báo cáo từ Tây Ninh nói là hai trận pháo kích 122 ly đã rót vào thành phố và đã gây một số thương vong và thương tích.

Một quả bích kích pháo đã trúng một kho đạn dược và gây nên các tiếng nổ kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Trong khi cuộc tấn công chính phía đông bắc Sài Gòn của Cộng Quân nhắm vào thành phố nhỏ bé Xuân Lộc, các toán quân Cộng Sản hình như cũng toan tính cô lập hóa các quân trú phòng với một cuộc tấn công kế cận. Chiều hôm qua, các chiến xa và bộ binh tấn công một căn cứ bản doanh hậu cứ của Chính Phủ cách thành phố một dậm về hướng đông và một căn cứ chỉ huy thứ hai cách hai dậm xa hơn về hướng đông bị pháo kích nặng nề dường như để chuẩn bị cho một cuộc tấn công, theo lời một phát ngôn viên Chính Phủ.

Xuân Lộc nằm ven biên một vùng rừng rậm thuộc Chiến Khu D, một mật khu cố hữu của Cộng Quân. Thành phố nằm dọc theo đường lộ dẫn tới Biên Hòa, một thành phố quan yếu cách Sài Gòn 12 dậm về hướng đông bắc, với căn cứ không quân rộng lớn được coi như là trung tâm hành quân còn sót lại cho các phi cơ chiến đấu và oanh tạc của Chính Phủ.

Căn cứ không quân bị pháo kích ngày hôm qua, và 26 trái rớt trúng căn cứ giết chết hai quân nhân và gây thương tích cho 15 người khác.

Các báo cáo được chuyển tới Sài Gòn chậm trễ đề cập tới hành động của Cộng Quân tại phía nam Sài Gòn nói là một số thủ phủ quận trong tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh lỵ khác ven biên Căm Bốt bị pháo kích đêm tối ngày Thứ Ba.

Trong một cuộc đụng độ gần Sa Đéc ngày Thứ Ba, các lực lượng Chính Phủ giết 47 binh sĩ địch quân, và chỉ bị thiệt hại có một binh sĩ bị thương. Do đó con số thương vong của địch quân phải là gây nên bởi các cuộc oanh kích hay pháo kích.

Điều Tra Vụ Tướng Hiếu Chết

Phát ngôn viên Sài Gòn tối hôm qua nói là một cuộc điều tra đang tiến hành về cái chết của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, phó tư lệnh Vùng III Chiến Thuật, bao quanh Sài Gòn, tối ngày Thứ Ba.

Theo lời kể chính thức về sự vụ, Tướng Hiếu tự bắn vào chính mình do tai nạn sau khi sửa chữa khẩu súng lục P-38 do Đức chế tạo, vì ông không quen thuộc với cơ bẩm của loại súng này.

Nhưng khi được hỏi có bao nhiêu viên đạn bắn vào người Tướng Hiếu, phát ngôn viên tối qua trả lời là không biết.

Tướng Hiếu, từng cầm đầu ủy ban chống tham nhũng, được tiếng là thanh liêm và mạnh dạn bứng rễ hành vi xấu xa của các viên chức trong chính phủ. Có nhiều báo cáo cho là có một cuộc cãi vả xảy ra giữa Tướng Hiếu và viên Tư Lệnh, Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn.

Phát ngôn viên Sài Gòn báo cáo rằng sáng sớm hôm nay một trong các sà-lan dùng để chuyên chở dân tị nạn từ miền Trung vào bến cảng Vũng Tàu đụng phải mìn tại đây. Phát ngôn viên nói là thiệt hại không đáng kể và không có thương vong.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 24 tháng 6 năm 2008

generalhieu