Lá Thư Tiền Tuyến

Qua một sự ngẫu nhiên, tình cờ cháu Dũng, con trai đầu lòng của anh tôi, lục lại được ba lá thư của Tướng Hiếu viết thời kỳ chỉ huy trận đánh Snoul, gửi về cho vợ ở hậu phương. Ba lá thư này mang tính chất rất riêng tư, các cháu không muốn phổ biến ra. Nhưng vì nhận thấy nội dung của các lá thư này biểu hiện con người chân thật nhất của Tướng Hiếu nên tôi lấy quyết định trưng bày ra cho mọi người biết. Đọc ba lá thư này, quí vị sẽ thấy:

Tướng Hiếu thương vợ con đến mức độ nào (lời lẽ trìu mến và đầy ý tứ);
Tướng Hiếu thanh liêm đến mức độ nào (tiền lương xài không hết tháng);
Tướng Hiếu bình giản đến mức độ nào (lời văn bình dị không hoa hòe);
Tướng Hiếu bình thản đến mức độ nào (thư viết trong khi Mặt trận Snoul đang cực kỳ sôi động);
Tướng Hiếu phong nhã đến mức độ nào (qua nét chữ viết);
Tướng Hiếu đạo đức đến mức độ nào (anh tôi luôn ký tên với tên thánh: P.[hao-lồ] Hieu)
Vân vân ...

Nguyễn Văn Tín (Tháng 9/1998)

1. Lá thư ngày 23/3/1971.

2. Lá thư ngày 21/4/1971.

3. Lá thư ngày 25/5/1971.

generalhieu