10.

San Jose, ngày 13/09/1999.

[qua điện thoại]

Anh Hiếu có điểm đặc biệt là rất đạo đức.

Sau khi ra trường tôi có dịp gặp anh Hiếu thường xuyên ở Đà Nẵng, khi hai anh em cùng là Thiếu Tá thuộc Quân Đoàn I: anh Hiếu là Trưởng Phòng 3, tôi là Trưởng Pháo Binh. Cuối tuần nào, hai anh em cũng cùng nhau đi bắn súng lục. Anh Hiếu bắn giỏi hơn tôi nhiều vì ảnh mài rũa cho súng bén nhạy dữ lắm. Có lẽ vì vậy mà sau này anh Hiếu bị súng lẩy cò chăng?

Chúng tôi cũng có dịp gặp lại nhau nhiều lần khi anh Hiếu làm Tư Lệnh Sư Đoàn 5 ở Quân Đoàn 3 với Tướng Đỗ Cao Trí. Lúc đó em tôi, Tưóng Lâm Quang Thơ, giữ chức Tư Lệnh Sư Đoàn 18, còn tôi thì làm Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Đà Lạt.

Tôi mong anh sớm ra sách, nhất là bằng tiếng Anh, để cho người Mỹ biết về những vấn đề bí ẩn xảy ra trong những năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Lâm Quang Thi

generalhieu