Đại Tá Nguyễn Bé

- Sinh tháng 9 năm 1929 tại Thừa Thiên

- Nhập ngũ ngày 1-7-1952

- Xuất thân trường Võ Bị Địa Phương Huế

- Chỉ Huy Trưởng TTHL Chí Linh



GS Huệ và Tr/Tá Nguyễn Bé chụp hình kỷ niệm với khoá ĐS 16 tại Rừng Chí Linh

Kinh thưa tất cả các qúi vị hội thảo viên, các chị em  tân khoá sinh,

Hôm nay Trung Tâm chúng tôi muốn được giới thiệu với qúi vị một số hình ảnh về sinh hoạt của anh em chúng tôi trong khu rừng Chí Linh, ở đất Lam Sơn cũng như ở đồi Hồng Lĩnh.

Anh em chúng tôi, những người cán bộ xuất thân từ rừng Chí Linh, đất Lam Sơn, đồi Hồng Lĩnh là những người ở tại đây, trong những năm tháng miệt mài với cái chương trình xây dựng quê hương.

Chúng tôi cũng được sự đóng góp và sự khuyến khích của một số đồng bào nông thôn, cũng như ý kiến của tất cả các qúi vị ở tại các địa phương.

Chính trong sự khuyến khích và nâng đỡ tinh thần đó các anh em của chúng tôi ở trên khu rừng cằn cỗi này, trong một cái nếp sống mộc mạc này, chúng tôi cũng đã sáng tác ra được một số bài ca, bài hát dùng để kỷ niệm cho các anh em cán bộ của chúng tôi ở tại đây.

Những bài ca, bài hát đó, nó không được bay bướm nó cũng không được hay ho lắm những bài ca bài hát mà người ta trình diễn Maxim’s hay ở trong những phòng trà, ở những nơi sang trọng nhưng mà chắc chắn những bài ca đó, chúng tôi nói từ trong tâm hồn của chúng tôi, nói từ trong trái tim của chúng tôi và chúng tôi cũng tin rằng tất cả những người nào chấp nhận bộ đồ đen như chúng tôi chấp nhận cuộc đòi thực sự của một ngườì Việt Nam biết nhận diện ra mình và biết yêu quê hương mình thì đều chấp nhận những bài hát đó và chúng tôi cũng nhân đây cũng giới thiệu tất cả đoàn văn công Chí Linh của chúng tôi để ra mắt tất cả các qúi vi và để trình diễn cho qúi vi một số bài hát chúng tôi sáng tác trong rừng này và một số bài hát…

Nguồn xaydungnongthon