Đại Tá Mai Duy Thưởng

Khi đến thăm Trung Tá Xuyên tại tư gia, Ông có kể cho tôi nghe vắn tắt nguyên nhân về việc Đại Tá Mai Duy Thưởng, CHT/BCH5TV vắng mặt tại đơn vị từ xế chiều ngày 1-4/1975. Theo Trung Tá Xuyên, khi Đại Tá Thưởng đang đi quan sát bến tàu Cam Ranh, bất ngờ Ông bị 2 đặc công CS mặc đồ rằn ri giả trang, dí súng uy hiếp cướp xe. Đại Tá Thưởng buộc phải cho 2 tên ĐCCS lên xe, ngồi trên ghế trưởng xa. Xe từ bến tàu trực chỉ trên đường chính chạy ra khu vực Cầu Long Hồ, tuy nhiên khi xe chạy gần đến khu vực doanh trại của TĐ 662 KTTT/ĐD, Đại Tá Thưởng đă cho xe lao xuống một rănh khá sâu bên vệ đường. Chiếc xe lật nghiêng, hai tên ĐCCS té xuống đường; một tên nổ súng vô xe làm cho một HSQ Quân Cảnh ngồi băng ghế sau bị thương; một tên bị Quân Cảnh trên xe nổ súng bắn tử thương tại chỗ. Sau đó, Đại Tá Thưởng chạy xe đến Trung Tâm Hồi Lực Cam Ranh. Nhưng tại đây, không c̣n ai làm việc, v́ thế, Đại Tá Thưởng đă trở lại bến tàu dân sự, lên một chiếc Tug Boat của Toàn Việt Vận Tải Công Ty để dưỡng thương, và sau đó chẳng bao lâu, chiếc Tug Boat rời cảng Cam Ranh di chuyển về miền Nam. Toàn bộ sự kiện trên, Trung Tá Xuyên chứng kiến v́ ông chạy theo xe của Đại Tá Thưởng và v́ Ông là một thành phần của phái đoàn BCH5TV đi thăm quân cảng.

Bùi Quốc Hùng

Nguồn lyhuong.net