Đại Tá Lê Quang Thị

- Sinh tháng 8 năm 1926 tại Thữa Thiên

- Nhập ngũ ngày 1-4-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức

- Tham Mưu Trưởng Chiến Tranh Chính Trị Sư Đoàn 1 Bộ Binh


Vào một đêm nọ lúc tham dự tiệc cưới con của một người bạn, tôi có gặp lại đại tá Lê Quang Thị, Tham mưu phó Chiến Tranh Chính Trị Quân đoàn I và Quân khu I, sau này đại tá Thị thay thế đại tá Phan Phiên v́ đại tá Phiên đă về hưu. Khi gặp lại đại tá Thị tôi nói với đại tá Thị là tôi có viết một cuốn hồi kư kể lại chuyện trong tù. Vậy nếu đại tá muốn đọc để ôn lại những kỷ niệm trong tù tôi sẽ gởi tặng đại tá một cuốn. Nghe tôi nói vậy, đại tá Thị liền nói ngay:

- Đọc chứ! trại trong Nam tôi ở rồi, trại ngoài Bắc tôi ở rồi, trại miền Trung tôi chưa ở. Bây giờ đọc hồi kư của anh tôi sẽ biết đầy đủ trại tù cả ba miền càng tốt thôi. Gởi cho tôi một cuối đi nghe.

Thế rồi tôi xin địa chỉ của đại tá Thị để gởi sách tặng. Trong lúc đại tá Thị đang viết địa chỉ cho tôi, tôi hỏi đại tá Thị:

- Đại tá à, có nên gởi cho Tướng Trưởng đọc cho biết không đại tá?

Đại tá Thị trả lời ngay:

- Nên chứ! gởi cho ông một cuốn ông đọc để ông biết nỗi khổ đau của anh em ḿnh.

Thế rồi đại tá Thị liền ghi địa chỉ, số điện thoại của Tướng Trưởng và trao cho tôi.

Dương Viết Điền

Nguồn phanchautrinhdanang


Năm 1973, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 chuyển từ Đồn Mang Cá về Căn Cứ Giạ Lê, trước là môt căn cứ của Quân Đội Mỹ. Ngoài nhiệm vụ tại Tiểu Đoàn QY, tôi c̣n một thành viên trong Ban Thanh Tra Sư Đoàn do Đại Tá Lê Quang Thị (vừa qua đời năm trước đây), cùng với một số sĩ quan các pḥng, ban Sư Đoàn đi thanh tra tất cả đơn vị thuộc Sư Đoàn và yểm trợ. Đại Tá Thị xưa là Hiệu Trưởng và là giáo viênTrường Tiểu Học Gia Hội khoảng thời gian 1949-1954 mà tôi đă học ở đó. Dù qua mấy chục năm, thầy vẫn nhận ra tôi.

BS Hoàng Thế Định

Nguồn Đoạn đời quân ngũ