Đại Tá Lê Mộng Châu

Trở lại những ngày khi tôi mới dẫn quân từ Đà Lạt về đến Pleiku khoảng tháng 9/1967, để rồi nhận bàn giao từ anh Khê trong chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 202 Công Binh Chiến Đấu; trong lúc trước đó khi tôi c̣n là Đại Đội Trưởng Đại Đội Cầu Nổi tại Nha Trang tôi có quen biết nhiều với Liên Đoàn 35 Công Binh Hoa Kỳ của Đại Tá Hart đồn trú tại Cam Ranh cho nên khi tôi lên đến Pleiku tôi được giới thiệu với Đại Tá Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 45 Công Binh Hoa Kỳ tại Biển Hồ để nơi đây giúp tôi trong việc kiến thiết doanh trại cho Tiểu Đoàn. Tôi đă yêu cầu các anh cố vấn của tôi đủ mọi thứ việc cũng có nhiều vất vả, tuy nhiên các anh: Đại Uư Bobert, Master Sergeant Abbey và Master Sergeant Horkersmith đă làm tṛn nhiêm vụ cố vấn cho tôi nhất là trong công tác an ninh và pḥng thủ. Các anh đă liên lạc với MACV G2 để hàng ngày tôi đều nhận được một bản tin “t́nh báo” của MACV mà chính Liên Đoàn 20 Công Binh của cố Đại Tá Lê Mộng Châu cũng không có.

Ngô Duy Lâm

Nguồn Tetmauthan1968